Gia đình "tứ đại đồng đường" mẫu mực và ấm cúng với 20 thành viên.
Vào một sáng cuối tuần mưa lớn, tôi đến thăm nhà bác Hào Hùng ở ngõ 115, phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội. Sau khi hỏi thăm những người bán hàng ăn sáng, tôi tìm đến căn nhà đơn sơ của gia đình 4 thế hệ với 20 người sống hòa thuận trên diện tích 200m2. Căn nhà, từ thời bao cấp, tách biệt với sự ồn ào phố phường, là nơi mà mọi người không bao giờ phàn nàn về phân chia tài sản hay muốn sống riêng. Đối với họ, gia đình luôn là bến đỗ bình yên, và các thế hệ đều trân trọng nếp nhà và gia phả dòng tộc Nguyễn Đông Tác.
Đại gia đình hạnh phúc của bác Hào Hùng sống cùng nhau qua 4 thế hệ mà không có xô xát. Cụ bà Lê Thị Quỳ, 85 tuổi, dù chân yếu, mắt mờ vẫn là trụ cột gia đình, chèo lái con tàu hạnh phúc với 6 người con (5 trai, 1 gái) và hiện có 12 cháu, 2 chắt, tổng cộng khoảng 20 người. Cụ Quỳ vẫn minh mẫn, cần mẫn lao động, không phụ thuộc vào con cái, điều hành sạp hàng bán đồ khô trước cửa nhà, dù thường lẫn lộn giá cả. Cụ là tấm gương cho con cháu noi theo.
Cụ Quỳ, ở tuổi cao, vẫn không nghỉ ngơi mà tiếp tục bán hàng vì thích vận động và giao tiếp. Cụ cho biết, việc bán hàng giúp cụ khỏe mạnh và đầu óc thoải mái. Con trai thứ hai của cụ, bác Hào Hùng, chia sẻ rằng cụ là người luôn năng động và các con cháu thường trêu cụ là “giám đốc siêu thị”. Dù đôi khi giúp cụ lấy hàng, họ học được từ cụ niềm vui trong lao động. Cuối tuần, hai cháu của cụ cũng về thăm, và gia đình có 6 người con thành đạt, trong đó con trai cả là bác sĩ.
Con trai thứ hai của cụ là cán bộ nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và từng là Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. Cô con gái duy nhất năm nay 62 tuổi, nguyên cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam. Con trai thứ tư 60 tuổi, nguyên cán bộ Đại học Xây dựng Hà Nội; con trai thứ năm 59 tuổi là doanh nhân; con trai thứ sáu hiện đang kinh doanh. Các cháu của cụ học giỏi và có công việc ổn định như kỹ sư, cán bộ nghiên cứu khoa học. Gia đình 4 thế hệ này có nhiều nghi thức giỗ chạp và thường tụ tập đông đúc trong các dịp lễ, đặc biệt là Tết Nguyên Đán. Họ duy trì truyền thống sum họp vào 30 Tết và đi lễ mùng 1 Tết. Bác Hào Hùng thường kể về sạp hàng tạp hóa nhỏ của mẹ mình, cho thấy gia đình sống hòa thuận dù có nhiều thế hệ và nghề nghiệp khác nhau.
Dưới sự dẫn dắt của cụ Quỳ, gia đình vẫn giữ được tình yêu thương và sự trân trọng lẫn nhau. Bác Hào Hùng chia sẻ: "Chúng tôi tự hào về truyền thống học hành và nếp sống gia đình, luôn nỗ lực gìn giữ và bổ sung vào gia phả." Mặc dù có nhiều thế hệ và tính cách khác nhau, các thành viên trong gia đình đã được dạy bảo để giữ gìn nếp nhà, từ đó duy trì hạnh phúc bền chặt. Cha mẹ cần làm gương cho con cái, như cụ Quỳ, 85 tuổi, vẫn là tấm gương về tình yêu lao động, và các bác cũng là hình mẫu cho con cháu trong học tập.
Trong gia đình 4 thế hệ, người lớn luôn là tấm gương cho con cháu noi theo. Cô Nguyễn Thanh Tần, con dâu thứ 2 của cụ Quỳ, chia sẻ: “Mẹ 85 tuổi vẫn bán hàng và đọc báo, khiến các con cháu tự hào. Nhờ vậy, mọi người đều tự giác học tập và sống có ích cho gia đình và xã hội.”











Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/gia-dinh-tu-dai-dong-duong-mau-muc-va-dam-am-voi-20-thanh-vien-20130626044755974.chn